• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Chuyện lạ

Cụ bà 89 tuổi đi “phượt” khắp nước Mỹ

725
(Dân trí) - Câu chuyện bắt đầu khi Brad biết bà nội của mình chưa từng nhìn thấy biển hay một dãy núi nào.
Khi Brad Ryan kể với bà nội 89 tuổi Joy rằng về chuyến đi gần nhất của mình, bà nói rằng bà chưa từng nhìn thấy “một con sông lớn, núi, hay xương rồng.” Bà nói “bà thấy hối tiếc vì đã không đi du lịch nhiều hơn khi còn trẻ”, Brad kể lại.
 
 Trong năm cuối đại học vào năm 2015, một người bạn cùng lớp Brad đã tự tử. Bị ám ảnh bởi cái chết của bạn, Brad quyết định sẽ đi đến công viên quốc gia núi Great Smoky trong ba ngày. Anh rủ bà nội đi cùng mình. Chuyến đi này đã mở đầu cho cuộc hành trình “lịch sử” của hai bà cháu.
 
 Hiện giờ, là một bác sĩ thú y ở Sở thú quốc gia Smithsonian, thủ đô Washington, Mỹ, Brad quyết định đưa bà đi đến tất cả các công viên quốc gia ở Mỹ. Cho đến nay, hai bà cháu đã đi 29 trong tổng số 61 công viên, bao gồm những tên tuổi nổi tiếng thế giới như Yellowstone, Yosemite, Gran Canyon, Joshua Tree,.... Brad và bà Joy đã đi 40.000km, qua 38 tiểu bang, trong suốt những chuyến đi của mình.
 
 Một trong những khoảnh khắc Brad yêu thích nhất là thấy bà nội như được “trở lại tuổi thơ” khi bà lăn xuống một cồn cát ở Công viên quốc gia Great Sand Dunes ở tuổi 87.
Chuyến đi được Brad đăng tải lên Instagram có tên “Chuyến đi của bà Joy”. Anh thậm chí còn gây quỹ hỗ trợ cho chuyến đi của hai người.
 
 “Bà đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm hứng, giúp tôi học cách sống chậm hơn. Đó là khi bà chú ý tới những điều nhỏ bé trong cuộc sống như màu sắc của những cây nấm trên mặt đất,” Brad chia sẻ trong phỏng vấn của BBC về bà của mình. “Tôi đã từng chỉ tập trung đến những việc to tát như chinh phục những ngọn núi vĩ đại, nhưng đôi khi, chuyến đi không phải là một cảnh quan hùng vĩ nhìn từ đỉnh núi, mà còn là tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé.”
Hữu Nguyên
Theo BI
Trở về đầu trang
   cụ bà đi phượt Sở thú quốc gia Smithsonian du lịch khắp nước Mỹ
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Du lịch đen: Đặt vé đi trải nghiệm chiến tranh 41
  • Tour Nga trở lại, giá hơn 50 triệu đồng 95
  • Cuộc đời bí ẩn của 'công chúa tình báo' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 158
  • Bắc Ninh khai quật khẩn cấp 2 thuyền cổ được phát hiện dưới lòng ao 188
  • Chuyện 'chim hạc về trời' ở đền Cuông 248
  • Cây đa cổ thụ 13 gốc lớn nhất Việt Nam 456
  • Ấn Độ: Lễ hội lớn nhất thế giới dự kiến thu hút hơn 350 triệu người tham gia 228
  • Khách Tây sang Việt Nam du lịch, thích thú nhổ cỏ, nấu cám lợn, dắt trâu đi cày 220
  • Chiêm ngưỡng mẫu thiết kế khinh khí cầu kết hợp du thuyền độc đáo 247
  • Siêu du thuyền 600 tỷ đồng được canh phòng ở Hạ Long 377
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hội Lim (Bắc Ninh) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

    148
  • Những điều thú vị của du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) trong tháng 6

    145
  • Rực rỡ mùa vàng vùng cao

    126
  • Kể chuyện du lịch Lâm Đồng qua những khung hình

    113
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch