• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Chuyện lạ

Mảnh đất dài 3 gang được Guinness gọi là công viên

830
MỸCông viên Mill Ends nằm trên dải phân cách của đường SW Naito Parkway, nơi chỉ mất chưa đến 5 phút để tham quan, chụp ảnh.
 Gần 50 năm trở lại, người dân Portland, bang Oregon đã tôn vinh hố đất dài chưa đến 61 cm này là công viên Mill Ends. Nó nằm sát lối đi dọc theo sông Willamette, gần đường SW Taylor ở trung tâm thành phố. Thậm chí, họ làm mọi cách để Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận đây là công viên nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Quirky Travel Guy
 Thực tế, nơi đây ban đầu là vị trí dựng cột đèn, có diện tích hơn 29 cm2. Khi chiếc cột bị đổ và cỏ dại mọc lên, Dick Fagan, một nhà báo địa phương, mua hoa trồng vào đó. Văn phòng của Fagan nhìn ra mảnh nhất nhỏ này. Ảnh: Amusing Planet
 Fagan phụ trách một chuyên mục có tên Mill Ends và ông bắt đầu viết các bài báo về mảnh đất nhỏ trên mục này. Một trong số các bài ông viết mô tả nó như công viên thực thụ, cùng các "sự kiện" khác nhau diễn ra ở đó như cuộc đua ốc sên. Ông cũng là người đầu tiên gọi Mill Ends là "công viên nhỏ nhất thế giới", và đặt tên cho nó. Công viên chính thức khánh thành sau đó hai năm, vào ngày Lễ Thánh Patrick năm 1948. Ảnh: Amusing Planet
 Fagan tiếp tục viết những câu chuyện thú vị về cuộc sống của những cư dân sống ở công viên. Một trong số đó là những con yêu tinh, mà nhà báo tuyên bố rằng chỉ mình có thể nhìn thấy. Fagan nói từng nhìn qua cửa sổ từ phòng làm việc xuống đường và phát hiện một con yêu tinh đang đào hố. Ông chạy xuống, tóm lấy nó. Để được thả ra, yêu tinh phải ban cho Fagan một điều ước. Ông ước rằng có một công viên của riêng mình, nhưng lại không biết nên xin kích thước rộng bao nhiêu. Do đó, yêu tinh cho ông cái lỗ mà nó đang đào - chính là Mill Ends. Fagan đặt tên cho con yêu tinh đầu tiên này là Patrick O'Toole. Ảnh: Michael w travels
 Năm 1969, nhà báo mất vì ung thư nhưng công trình ông tạo ra vẫn được người dân tiếp tục thay nhau chăm sóc. Mill Ends chính thức trở thành công viên thành phố vào ngày thánh Patrick năm 1976 và là nơi người dân tổ chức các ngày hội thánh Patrick.
Năm 2006, công viên tạm thời bị di dời để chính quyền làm lại đường. Một năm sau đó, nó được "mở cửa trở lại". Thành phố thậm chí còn tổ chức một buổi lễ lớn, mời ban nhạc sống đến trình diễn trong sự kiện này. Vợ của Fagan, bà Katherine cũng được mời tới. Ảnh: Craig Dietrich
 Nhiều khách du lịch thắc mắc vậy công viên nhỏ xíu này trồng cây gì? Câu trả lời phụ thuộc vào từng thời điểm mà khách ghé thăm. Hồi tháng 4/2017, một người đã trồng cây cần sa trong Mill Ends, để kỷ niệm ngày 420 (Ngày Quốc tế Cần sa). Tất nhiên, chính quyền địa phương đã nhổ cái cây ngay lập tức. Sở Lâm viên khẳng định rằng những trò tai quái như thế này thường xảy ra ở công viên và các nhà chức trách luôn xử lý nhanh chóng. Ảnh: Quirky Travel Guy
 Trong nhiều năm, người dân địa phương vẫn rất hào hứng chăm sóc công viên bé nhỏ. Họ đặt những bể bơi tí hon, vài bức tượng, vòng đu quay và đôi khi là các đĩa bay xinh xắn... vào đó. Ảnh: Marc Heeman
 Nhiều sự kiện cũng được tổ chức cạnh công viên như các buổi hòa nhạc, lễ hội trồng cây... Trên ảnh là một màn nhảy flash mob của đội quân lính đồ chơi. Ảnh: Another Believer
 Trên thế giới còn có một công viên khác, có mô hình tương tự Mill Ends. Đó là Binnenhofpark ở thành phố Hague, Hà Lan với diện tích 25 cm2. Tuy nhiên, Binnenhofpark chỉ là một dự án nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của nước mưa và cây cối trong tự nhiên. Tấm biển để giới thiệu về Binnenhofpark thậm chí còn đắt hơn việc xây dựng công viên nhỏ xíu này. Ảnh: Marc Heeman
Anh Minh (Theo Amusing Planet)
Trở về đầu trang
   Công viên Mill Ends chuyện lạ Guinness
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Du lịch đen: Đặt vé đi trải nghiệm chiến tranh 55
  • Tour Nga trở lại, giá hơn 50 triệu đồng 101
  • Cuộc đời bí ẩn của 'công chúa tình báo' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 166
  • Bắc Ninh khai quật khẩn cấp 2 thuyền cổ được phát hiện dưới lòng ao 197
  • Chuyện 'chim hạc về trời' ở đền Cuông 255
  • Cây đa cổ thụ 13 gốc lớn nhất Việt Nam 473
  • Ấn Độ: Lễ hội lớn nhất thế giới dự kiến thu hút hơn 350 triệu người tham gia 232
  • Khách Tây sang Việt Nam du lịch, thích thú nhổ cỏ, nấu cám lợn, dắt trâu đi cày 225
  • Chiêm ngưỡng mẫu thiết kế khinh khí cầu kết hợp du thuyền độc đáo 249
  • Siêu du thuyền 600 tỷ đồng được canh phòng ở Hạ Long 382
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Kể chuyện du lịch Lâm Đồng qua những khung hình

    149
  • Gốm Bắc Ninh "du lịch" Nhật Bản

    144
  • Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái làng nghề Bát Tràng

    136
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore

    130
  • Tận dụng tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng

    110

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch