Trải nghiệm thú vị khi đón Tết ở Làng Tuyết. (Video: HỮU HƯNG)
Làng
Tuyết tên đầy đủ là Công viên rừng quốc gia Tuyết Hương tỉnh Hắc Long
Giang, khu du lịch cấp 4A quốc gia được mệnh danh là "quê hương tuyết
của Trung Quốc", với diện tích gần 18.000ha, độ cao 1.100m so mực nước biển.
Do
đặc thù khí hậu và địa hình, nơi đây có kiểu thời tiết đặc biệt "không
có 3 ngày nắng liên tiếp vào mùa hè, tuyết rơi trắng xóa khắp núi rừng
vào mùa đông".
Hai ngọn núi cao nhất ở Làng Tuyết có độ cao hơn 1.700m, tuyết trắng bao phủ quanh năm với độ dày gần 2m.
Những
năm gần đây, Làng Tuyết là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và
được lựa chọn nhiều nhất của tỉnh Hắc Long Giang và cả vùng đông bắc của
Trung Quốc, trong bối cảnh người dân nước này ngày càng ưa chuộng du
lịch trải nghiệm băng tuyết - một tài nguyên vốn rất phong phú và dồi
dào ở khu vực này.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, rất đông du khách
lựa chọn đến Làng Tuyết sau chặng đường hơn 5 tiếng đồng hồ, hơn 300km
vượt qua những cánh đồng và những dãy núi được bao phủ bởi tuyết trắng
muốt từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang.
Họ
đến để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, trải nghiệm những đặc sắc văn
hóa riêng có của người dân đông bắc Trung Quốc, lưu lại những khoảng
khắc đáng nhớ vào thời điểm chào đón năm mới và cầu mong những điều tốt
đẹp nhất cho bản thân và gia đình.
Theo quan niệm của người Trung Quốc, tuyết là tín hiệu dự báo mùa
màng bội thu và may mắn, nên rất đông du khách lựa chọn đến Làng Tuyết
dịp năm mới.
Làng Tuyết nằm giữa không gian núi rừng trầm mặc.
Một hướng dẫn viên và khách du lịch trong những bộ trang phục "đại hàn" đi giữa Làng Tuyết.
Du khách trong trang phục truyền thống check-in bên những mái nhà phủ đầy tuyết trắng.
Làng Tuyết vào buổi sáng khi đang ở nhiệt độ thấp nhất.
Các du khách nhí tham gia những trò chơi thú vị với tuyết.
Một du khách thích thú với trò tung nước tạo tuyết giữa thời tiết băng giá.
Những bộ trang phục đặc trưng của vùng đông bắc là những điểm nhấn trên bức tranh Làng Tuyết.
Những gian hàng bán đặc sản địa phương.
Những chú tuần lộc có sức chống chịu giữa thời tiết băng giá.
Biểu diễn âm nhạc và bắn pháo hoa chào đón năm mới.
Dưới hiệu ứng ánh sáng, Làng Tuyết về đêm đẹp lung linh, huyền ảo.
Những tác phẩm điêu khắc tuyết chuyên nghiệp được trưng bày ở Làng Tuyết.
Tuyết dày phủ trên lá cây, tạo nên những cảnh quan độc đáo.
Những cây lá kim, vẫn hiên ngang giữa thời tiết băng giá âm mấy chục độ C.
HỮU HƯNG,Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc
Nguồn: Báo Nhân Dân