Crystal Huyền Trang có chuyến du lịch tới thung lũng Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
Crystal Huyền Trang, CEO một tạp chí du lịch, cho biết du lịch là niềm đam mê bất tận với cô. Trang luôn tìm thấy những niềm vui giản dị trên mỗi bước chân phiêu du. Chuyến đi gần nhất của cô là đến với Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 11.
Cappadocia với Crystal Huyền Trang là những buổi sớm thức dậy đón bình minh. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng khe núi, tỏa sáng rực hồng xuống từng tảng đá với đủ hình dạng, kích cỡ.
Tô điểm thêm vào khung cảnh ấy là vô số khinh khí cầu rợp màu sắc bay lên cao mang theo cảm xúc hồi hộp của những người tham gia vào hành trình.
Nhờ đặc điểm cấu tạo núi đá ở đây mềm nên người ta đã tạo ra những căn nhà hang động và cả hệ thống nhà thờ, tu viện độc đáo. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1985.
Trong lần đến xứ sở thần tiên Cappadocia này, cô chọn lưu trú tại khách sạn tiện nghi trong hang Argos in Cappadocia. Từ đây, cô có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Love Valley, sống động và thú vị.
"Cappadocia chính là hành trình đưa tôi lạc vào giấc mơ về miền đất cổ tích trong các câu chuyện được kể thuở thơ ấu. Dư âm sau những bước chân là hạnh phúc, trải nghiệm đáng giá, Cappadocia sẽ mãi đọng lại trong tâm trí tôi về một miền đất đặt chân đến một lần là thương nhớ cả một đời", Crytal Huyền Trang chia sẻ.