• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Doanh nghiệp du lịch

Hương vị Tây Bắc hòa quyện trong không gian cúc họa mi thơ mộng

Café Đà Lạt “Lời của Gió”, một quán café đậm phong cách núi rừng hai miền Nam – Bắc, được cho là đã khai trương cuối tháng 4 vừa qua. Trên mạng xã hội, quán cafe nhanh chóng được sự quan tâm của các tín đồ sống ảo do không gian xinh lung linh và ấn tượng hơn là tầm nhìn ôm trọn hoàng hôn đẹp nhất Đà Lạt.

Mặc dù Café “Lời của Gió’ tự khẳng định là thiên đường cho các tín đồ sống ảo, nhưng với phong cách thiết kế và trang trí của của quán, dường như mỗi góc không gian khiến lữ khách cảm thấy đến gần hơn với tâm hồn của Trịnh Công Sơn, có cảm giác nếu ngồi cafe nơi đây thì “Tuổi đã buồn” sẽ trở về với lữ khách và khi hoàng hôn đổ xuống, có thể mỗi bước chân của bạn sẽ trở thành “dấu chân địa đàng”.

Thực sự ấn tượng khi hương vị Tây Bắc của Quang Dũng lại hòa quyện với “Diễm Xưa” của Trịnh Công Sơn.

Vị trí ấn tượng của Café Lời Của Gió

Café Lời Của Gió Đà Lạt nằm ở khu vực Trại Mát (Xóm Lèo), phường 11, đường Huỳnh Tấn Phát. Đây là điểm đến cách chợ Đà Lạt chỉ khoảng 10km, sở hữu view nhìn thẳng xuống làng hoa Thái Phiên rộng lớn. Vì vậy,  không gian thung lũng mê hồn nhìn từ quán café ôm trọn trong tầm mắt. Về đêm toàn bộ nhà kính lên đèn đẹp không khác gì “kinh đô ánh sáng” thu nhỏ giữa lòng phố núi. Không gian và địa điểm đặc biệt này thu hút đông đảo các tín đồ mê sống ảo vào mỗi chiều hoàng hôn. Thậm chí nhiều người còn ưu ái gọi khu vực này là nơi ngắm “chiều xuống thành phố mộng mơ” đẹp nhất Đà Lạt.

Không gian đầy vơi của Lời Của Gió

Lời Của Gió Đà Lạt có không gian theo phong cách cổ điển nhẹ nhàng. Vừa bước vào, khu nhà gỗ xinh xắn cùng bức tường đá, vườn cúc họa mi trắng đang vào độ đẹp nhất khiến ai cũng mê mẩn. Nếu đến vào buổi sáng, màn sương đọng lại trên từng cánh hoa, phản chiếu ánh nắng lung linh càng tô điểm nên vẻ đẹp trong trẻo và giản đơn của nơi này.

Tận dụng khung cảnh ngắm thung lũng đắc địa nên Lời Của Gió Đà Lạt nằm khá cao. Không gian thoáng đãng nhìn xuống là thung lũng, ngước lên là những triền núi xanh nơi phố thị. Đặc biệt là hầu như góc nào cũng có thể ngắm được khung cảnh thiên nhiên ngoại ô Đà Lạt đẹp đến ngây người.

Ẩm thực Tây Bắc trong không gian Cúc họa mi

Tiệm nướng Lời của gió đã chính thức khai trương với vị trí đắc địa nằm ngay trong quán cafe đón hoàng hôn “làm mưa làm gió” tại Đà Lạt mấy tuần qua. Với concept ngôi nhà gỗ tường đá cùng vườn hoa cúc họa mi trước sân, tiệm nướng đem lại cảm giác Tây Bắc mộc mạc, gần gũi mà chẳng cần đi đâu xa.

Quán có không gian thoáng đãng cùng view sân vườn ngắm trọn hoàng hôn, một địa điểm rất lý tưởng kết hợp cafe chụp ảnh sống ảo và tổ chức ăn uống cùng gia đình, bạn bè.

Các món ăn tại quán được lấy cảm hứng và chế biến bằng các gia vị độc đáo của vùng Tây Bắc với các món khai vị salad trái cây, các món nướng ba chỉ bò cuộn măng tây, tôm sú muối ớt, đặc biệt cùng set hàu 10 vị uống kèm bia gừng tự làm và set lẩu nướng mực trứng độc đáo lần đầu xuất hiện chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất.

Hy vọng bài viết này không khiến lữ khách yêu nhạc Trịnh tò mò, lỡ phải lòng quán cafe Lời của gió thì lại phải lên lịch mang gia đình, bạn bè qua lại đây ăn nướng trong không gian đầy lãng mạn này!

Café Lời của Gió, khu Xóm Lèo - Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường 11, thành phố Đà Lạt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Cafe Lời của Gió Đà Lạt Lẩu nướng Tây Bắc
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng gắn với phát triển du lịch
  • Khánh Hòa đấu giá hai dự án lớn tại Hòn Tre gần 4.000 tỷ đồng
  • 7 xu hướng công nghệ mới nhất đang được ứng dụng trong ngành du lịch
  • Du lịch Nhật Bản bùng nổ dù khách Trung Quốc “quay lưng”
  • Lễ hội Cơm mới của người Mường tại Ninh Bình trở thành Di sản quốc gia
  • Bắc Ninh khai thác tour du lịch ngắn ngày gắn với các di sản
  • Đà Nẵng tái hiện không gian Tết Việt phục vụ người dân và du khách
  • Đồng Nai phát triển du lịch từ cội nguồn văn hóa
  • Cảnh tượng khó tin tại di tích quốc gia hơn 200 năm tuổi ở Phú Thọ
  • “Hồi sinh” di tích lịch sử hơn 700 năm tuổi
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • “Hà Nội - Chạm miền ký ức”: Trải nghiệm Hà Nội theo cách chưa từng có!

    314
  • Đình Mường Đòn – nét biểu trưng văn hóa đặc sắc của người Mường Thạch Thành

    269
  • Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa Nùng

    241
  • Thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong không gian đô thị di sản

    233
  • Điện ảnh - "Đại sứ du lịch" thầm lặng của du lịch Việt

    229
© 2026 Trang thông tin du lịch