Đầu xuân Ất Tỵ, đền thờ thầy giáo Chu Văn An ở TP Chí Linh, thu hút đông đảo du khách tham quan, dâng hương, xin chữ cầu may mắn.
Thầy Chu Văn An quê gốc tại làng Văn Thôn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thầy là người có công lớn trong việc truyền bá giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo ở Việt Nam.
Ông được Vua Trần Minh Tông (1314 - 1329) mời làm tư nghiệp Quốc Tử Giám dạy học cho Thái tử. Đến đời Vua Trần Dụ Tông (1341 - 1369), vì không chịu nổi gian thần ác bá, ông đã trao ấn từ quan về ở ẩn trên núi Phượng Hoàng, chỉ chuyên dạy học, viết sách, làm thơ, nghiên cứu y dược cho tới khi mất.
Sau khi thầy Chu Văn An qua đời (1370), nhân dân tôn kính và lập đền thờ tại nơi thầy dạy học. Sau 2 giai đoạn trùng tu, năm 2008, đền thờ Chu Văn An đã trở thành quần thể kiến trúc bề thế trang nghiêm.
Trong đền thờ có tam quan nội, tam quan ngoại, sân hạ, sân trung, sân
thượng, vườn cây, hai nhà giải vũ, hai nhà bia, đền thờ chính cùng những
bức phù điêu chạm Long Phượng vờn mây và 112 bậc đá dẫn lên đền thờ
chính.
Đền thờ Chu Văn An được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1998.
Không chỉ tham quan, dâng hương, du khách đến đền thờ xin chữ, dâng sách, bút để cầu mong học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.
Anh Nguyễn Thành Đạt (Hải Phòng) cho biết, đầu năm, gia đình anh đưa các con đến tham quan, xin chữ, dâng hương tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An, cùng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của người thầy lỗi lạc. Qua đó, cầu mong may mắn trong năm mới, động viên con cháu cố gắng học tập, noi gương bậc tiền nhân.
Đền Chu Văn An còn nổi tiếng với lễ khai bút đầu xuân, nét đẹp văn hóa được gìn giữ từ khi thầy Chu Văn An về đây mở lớp dạy học. Năm nay, lễ khai bút diễn ra vào ngày 5.2, thu hút hàng nghìn lượt du khách.
Tại buổi lễ, nhà thư pháp Phạm Hùng trình diễn khai bút chữ Hán với 4 chữ: “Hưng, Vượng, Phát, Đạt” với ý nghĩa: Thịnh vượng, phát triển đạt được mục đích, nhiệm vụ đề ra. Các đại biểu khai bút 10 chữ quốc ngữ: "Nhân thuận bách niên, phúc gia hòa, vạn sự hưng".
Các em học sinh về dự lễ cũng đồng loạt khai bút trên phôi chữ Học theo câu "Học chỉ là mắt, hành mới có chân, có mắt có chân mới tiến lên được" của thầy Chu Văn An. Nhân dịp này, thành phố Chí Linh đã khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đoạt giải cao trong các kỳ thi.
Dịp đầu xuân hằng năm, đền thờ thầy giáo Chu Văn An là một trong những điểm du lịch tâm linh hấp dẫn của nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh Hải Dương.
Nhóm du khách nước ngoài tham quan đền thờ Chu Văn An ngày 8.2.
Không chỉ tham quan, dâng hương, du khách đến đền thờ xin chữ, dâng sách, bút để cầu mong học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.
Băng Tâm
Nguồn: Du lịch/Báo Lao Động