Đình Vệ Xá thuộc xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, thờ phụng nhị vị Thành Hoàng là Đức Thánh Cao Uy và Đức thánh Lê Phụng. Di tích nằm trong khuôn viên rộng có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng xum xuê tạo không gian xanh mát, cổ kính.
Theo thần phả còn lưu giữ tại Đình Vệ Xá, Lai lịch và công
trạng của Đức Thánh Cao Uy và Đức thánh Lê Phụng. như sau:
Đức Thánh Cao Uy: Thời Hùng Nghị Vương, ở trang Yên Hòa có một
gia đình họ Cao tên là Ốc Tức, vợ họ Phùng tên là Thị Biên. Vợ chồng vốn là người
hay làm điều thiện giúp người, sớm tối thờ Phật, dần dần trở nên giàu có. Vào
ngày mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Thân, bà Phùng mơ thấy hào quang đầy nhà, trong
chốc lát có một con rắn màu trắng bò đến biến thành bông sen. Bà đưa tay trái đỡ
lấy, bỗng thấy tiếng gà gáy nên tỉnh giấc bèn gọi và kể lại đầu đuôi giấc mộng
cho chồng nghe. Ông biết đây là thiên thần ứng mộng, tất có niềm vui. Sau đó,
bà Phùng mang thai, đến ngày mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Dậu sinh ra một người
con trai diện mạo phương phi liền đặt tên cho con là Uy, tên chữ là Cao Minh.
Đến khi trưởng thành, Uy công có tài văn võ hơn hẳn người
thường. Năm 19 tuổi, giặc Ân sai Thiết Linh thần tướng sang xâm lược nước ta.
Hùng Nghị Vương sai sứ chiêu mộ binh sĩ, ông tham gia hiệp đồng cùng với Thiết
Sung thần tướng đánh giặc. Sau khi thắng giặc, Thiết Sung thần tướng cưỡi ngựa
lên núi Vệ Linh bay lên trời, nhà vua phong là Phù Đổng thiên vương, 25 vị tướng
còn lại được phong theo thứ bậc.
Uy công được phong thưởng xung làm đệ nhị, ban tên hiệu là
Bao Quốc Công điều đi trấn nhậm ở trấn Vũ Ninh. Ông phụng mệnh phủ dụ dân chúng
lưu vong trở về sinh sống khiến ai ai cũng cảm thấy toại nguyện. Đến đâu ông
cũng được khen ngợi, người dân khắp chốn đều hàm ơn công đức giáo hóa của ông.
Ông cai quản ở trấn Vũ Ninh trong 15 năm. Bấy giờ, gặp tiết
xuân ấm áp, ông thư thả tuần du trong bản trấn. Đến ngày 12 tháng 3 đến trang Vệ
Xá, các cụ phụ lão ở đây cùng nhau đón tiếp. Ông thấy địa thế nơi đây có một gò
cao đích thị quý cục bèn lập một hành cung, ban cấp ruộng, tiền cho dân địa
phương. Đến ngày 14 tháng 8 hành cung hoàn thành, ông trở về Phong Châu, nhà
vua ban thưởng, gia phong cho ông là An Quốc Công.
Năm ông 80 tuổi, vào ngày 5 tháng 10, ông thấy thân thể đau
nhức bèn dựa vào lan can ngủ thiếp đi, mơ thấy một ông già mặc áo xanh tay cầm
cờ vàng từ trên trời giáng xuống báo rằng: “Thượng đế có sắc triệu ông về triều,
ông hãy về mau chớ có chậm trễ”. Ông tỉnh dậy kể lại cho mọi người trong gia
khuyến biết. Đến ngày 15, tuy không có bệnh nhưng ông cũng hóa.
Hùng Nghị Vương nhớ đến bề tôi trung thần có công với nước,
ban cho trang An Hòa làm ấp thang mộc, miễn các loại tô thuế lao dịch, sắc cho
các trang khu của trấn Vũ Ninh trước đây là cung sở cũ mua ruộng đất, miễn trừ
lao dịch để chuyên phụng thờ ông. Trong đó có trang Vệ Xá, xã Đức Long, thị xã
Quế Võ ngày nay.
Đức thánh Lê Phụng (Phụng Phật cư sĩ): Xưa kia ở trang Lệ Mật
có ông Lê Danh Mẫn và bà Hồ Thị Bình tuy tuổi cao nhưng vẫn chưa sinh nở lần
nào. Ông bà tán tài cầu phúc chỉ mong sao có con nối dõi. Vì gia cảnh lâm vào bần
bách nhưng vẫn dốc lòng làm việc công đức. Bấy giờ nghe tin ở chùa Phật Tích
đúc chuông, bà liền mang hết số tiền dành dụm cúng tiến cho chùa. Khi chuông
đúc xong, tiếng chuông ngân đến thấu trời, thượng đế xuống sắc sai người tra cứu
xem có công đức gì. Vị thần đặc trách trả lời: “Có vợ chồng ông Lê Mẫn từng
tích đức hành nhân, tán tài cầu phúc tuổi sắp 60 mà chưa có con, công đức nhân
duyên của họ đều có đủ”. Thượng đế bèn sai Nam Đẩu giáng trần đầu thai vào nhà
họ Lê để làm con.
Năm ông Lê Mẫn 58 tuổi, bà Hồ 51 tuổi, vào đêm 29 tháng Hai
bà mơ thấy ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm trúc trượng, đầu đội mũ hòa, toàn
thân lấp lánh đứng trước sân nói rằng: “Ông bà là người công đức nhân duyên,
lòng thành cảm thấu trời đất. Ta là thần từ Tây Vực tiêu giao về đây nghe tin
ông bà thành tâm cầu đảo, tất sẽ được như ý. Sang năm trời giáng vị sao lớn để
giúp nước trừ tà, sẽ có điềm báo, đừng lo lắng gì”.
Sau đó bà mang thai, đến ngày mồng 10 tháng Giêng, bỗng thấy
bào thai chuyển động, có ba tiếng sấm rền vang, cỏ cây sông núi trùng trùng
chuyển động, sóng nước dâng trào, bách thú, kình nghê, lân ngư cùng theo mưa
gió chầu về xếp thành hình rồng xanh vây vấy thân bà đến ba vòng. Toàn thân bà
thoát ra mùi thơm, đến giờ thân thì sinh một người con trai. Ông họ Lê cứ theo
giấc mộng, đặt tên con là Phụng, tên hiệu là Vạn Hạnh.
Vạn Hạnh đến tuổi trưởng thành, dáng mạo đẹp tốt, nghe một
biết hai, văn như thánh, võ như thần. Theo học thiền sư Quỳnh Viên đắc đạo, đến
chùa Trường Liêu, có lần, ông nghe thấy bài sấm: “Nhất bát công đức thủy, tùy
duyên tại thế gian” (nghĩa là: Một bát nước công đức, tùy duyên giúp thế gian).
Còn ở cây gạo cũng có bài sấm: “Hòa đao mộc lạc, thấp bát tử
thành” (nghĩa là: cây hoa đào rụng, mười tám hạt thành) (đây là lối triết tự ám
chỉ nhà Lê sẽ mất, nhà Lý lên ngôi). Thấy vậy sư Vạn Hạnh quyết giúp cho nhà Lý
hưng thịnh. Khi Lý Thái Tổ lên ngôi, ông được gia tước Phụng công, ban làm Tể
tướng, Thượng phụ Thái sư Nhân Quốc công. Đến thời Lý Thái Tông, vào ngày 15
tháng 7 ông hóa, thọ 93 tuổi. Vua Lý Thái Tông sai quan bộ lễ ban sắc phong,
gia phong cho ông là Phụng Phật cư sĩ, ủy thác cho Bộ Lễ mang sắc và ban tiền dựng
miếu phụng thờ tại trang Vệ Xá, trấn Vũ Ninh.
Đình Vệ Xá vốn được khởi dựng từ lâu đời, nhưng do vị trí của
thôn nằm ở bãi sông nên thường xuyên bị lụt lội đã làm ảnh hưởng lớn di tích.
Trong kháng chiến chống Pháp, năm 1947 quân giặc đã tháo dỡ sàn và cửa đình về
làm bốt. Năm 1968, do lụt lội tường bị sụp đổ, đình bị hạ giải, nhiều hiện vật
tài liệu quý bị thất lạc, hư hại. Năm 2000, ngôi đình được khôi phục lại trên nền
móng cũ. Trong thời gian này, nhiều tài liệu hiện vật, đồ thờ được sưu tầm, bổ
sung. Năm 2004, đảo ngói đình. Năm 2019, trùng tu tôn tạo toàn bộ di tích.
Đình Vệ Xá có mặt bằng kiểu chữ Đinh gồm: Đại đình
và Hậu cung, mặt quay hướng Nam. Đại đình có kiến trúc kiểu “4 mái đao cong”. Bộ
khung chịu lực gồm 4 bộ vì tạo thành 3 gian 2 chái, chất liệu bê tông cốt thép,
riêng hoành, rui bằng gỗ. Kết cấu vì nóc kiểu “chồng rường giá chiêng”, vì nách
gian giữa kiểu “ván mê” đắp tứ linh, vì nách gian bên kiểu “chồng rường”. Trên
một số cấu kiện như câu đầu, xà nách đắp vẽ hoa lá đơn giản, các cấu kiện khác
để trơn. Hậu cung gồm 4 bộ vì tạo thành 3 gian, kết cấu vì nóc kiểu “chồng rường
giá chiêng”, vì nách kiểu “chồng rường”, các cấu kiện bào trơn không chạm khắc
trang trí.
Đình Vệ Xá (ảnh chụp năm 2002)
Đình Vệ Xá hiện nay
Tòa đại đình
Cửa võng
Bát hương cổ thời Lý
Ngai thờ
Biểu diễn văn nghệ trong lễ hội truyền thống
Tiết mục trống hội trong lễ hội truyền thống
Hiện nay, trong đình Vệ Xá còn lưu giữ một số cổ vật, đồ thờ
có giá trị, tiêu biểu như: 02 lư hương sành thời Lê, 01 bia đá “Hậu thần bi ký”
niên đại Tự Đức 27 (1875), 03 đạo sắc phong vào các năm 1887, 1911, 1924; 01
mâm rước gỗ, 01 bộ đèn rước gỗ, 01 chóe sành thời Nguyễn, 01 bản kê thần tích
năm 1938. Ngoài ra còn 01 sập thờ, 02 hương án, 02 bộ long ngai bài vị, 01 bộ đỉnh
đồng, 01 bộ bát biểu, 05 bức hoành phi, 03 đôi câu đối là những hiện vật được bổ
sung sau khi di tích được khôi phục lại. Đây là các hiện vật tiêu biểu và là
nguồn sử liệu quan trọng để xác định vị trí, vai trũ của di tớch, gúp phần
nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của địa phương nói riêng và làm giàu
thêm kho tàng lịch sử văn hóa nước nhà.
Đình Vệ Xá từ xưa đến nay luôn là trung tâm văn hóa, tín ngưỡng
cộng đồng cư dân địa phương, nơi duy trì nhiều tập tục văn hoá truyền thống, được
thể hiện qua các ngày tiết lệ trong năm, đặc biệt là lễ hội truyền thống vào
ngày mồng 9 tháng Giêng (Âm lịch). Đây là sự kiện để nhân dân địa phương tưởng
nhớ, tỏ lòng tri ân công đức, đồng thời thu hút đông đảo nhân dân địa phương hướng
về cội nguồn, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “Uống nước nhớ nguồn”,
góp phần thắt chặt mối đoàn kết cộng đồng làng xã, làm giàu thêm truyền thống
văn hoá của địa phương.
Đình Vệ Xá, xã Đức Long, thị xã Quế Võ đã được Nhà nước xếp
hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, Quyết định số 118/QĐ-CT ngày
20/01/2004.
Nguyễn Văn Khánh - Trung tâm BTDT&XTDL tỉnh Bắc Ninh
Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh