Nhắc đến du lịch Hải Phòng, hầu hết mọi người đều nghĩ tới đảo Cát Bà hay bãi biển Đồ Sơn vì Hải Phòng là một trong những thành phố biển lớn nhất nước ta. Trên mảnh đất đầy nắng, gió và mặn mòi của biển này còn có một nơi ngập tràn những loài hoa tươi khoe sắc đó là Làng hoa Hạ Lũng làm thổn thức trái tim du khách.
Nhiều bạn trẻ Hà Nội, Hải Phòng tấp nập đến vườn hoa Hạ Lũng đẻ chụp ảnh (Ảnh: innotour)
Trước khi trở thành chợ hoa đêm nổi tiếng Hải Phòng, Đằng Hải từng được biết đến là làng trồng hoa có tiếng ở miền Bắc với tên gọi Hạ Lũng. Cách trung tâm thành phố Hải Phòng chừng 6 km có một làng hoa mang tên Hạ Lũng, thuộc P. Đằng Hải, quận Hải An. Đây có thể xem là làng hoa nổi tiếng và có truyền thống bậc nhất ở Hải Phòng, nơi đây đã từng là nơi trồng và gìn giữ những giống hoa sang quý để làm đẹp cho những nơi tiếp tân cao sang, những sự kiện trọng đại.
Hoa làng Đằng Hải sắc thắm, thơm hương (Ảnh: Vnexpress)
Giai đoạn đầu trồng hoa, làng chỉ có một vài loại hoa như cúc, đồng tiền, lay ơn… Nhưng nhờ vùng đất ven đô màu mỡ phù sa cộng với bàn tay khéo léo của người làng nơi đây mà những bông hoa ở đây luôn to tròn, thắm sắc, được nhiều người yêu thích và tìm đến đặt mua.
(Ảnh: Innotour)
Theo thời gian, người làng Đằng Hải sưu tầm thêm nhiều giống hoa mới và lạ như huệ tây, hồng, violet khiến không ít người mê mẩn. Có thời, hoa của làng còn được xuất khẩu sang tận trời Tây.
Ngay từ những năm 1960 – 1970, thì người dân ở đây đã trồng hoa để tô điểm cho đất trời. Khi ấy các loài hoa được trồng phổ biến đó chính là hoa cúc, cúc vạn thọ, thược dược, lay ơn,…đều là những loài hoa có sức sống mãnh liệt, ngoài ra hoa cúc họa mi như thể hiện được sự thanh khiết của mình trong vô vàng các màu hoa sắc thắm kia.
Làng hoa được hình thành cách đây hàng trăm năm, phát triển nhanh trong những năm 80, 90 của thế kỷ XX. (Ảnh: vietnammoi)
Trước đây cúc vạn thọ, lay ơn...được trồng chủ yếu ở mảnh đất này (Ảnh: innotour)
Hiện nay thì do chính quá trình đô thị hoa diễn ra nhanh chóng thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc trồng hoa của làng hoa này. Diện tích trồng hoa của Hạ Lũng bị thu hẹp và chia nhỏ dần đi theo các thời kỳ. Và cho đến nay, làng có khoảng 30% hộ trồng hoa trên tổng diện tích 30ha. Tuy diện tích bị thu hẹp nhưng những vườn hoa vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, những bông hoa tươi sắc như cứ vươn mình ra đón ánh nắng mặt trời và phả vào trong làn gió hương thơm dịu nhẹ. (Theo: Vnexpress)
Diện tích trồng hoa của Hạ Lũng bị thu hẹp và chia nhỏ dần đi theo các thời kỳ. Và cho đến nay, làng có khoảng 30% hộ trồng hoa trên tổng diện tích 30ha. (Ảnh: ivivu)
Ở Hải Phòng thì phong trào “tự sướng” chụp ảnh với hoa khoe sắc khi đúng mùa không được rầm rộ như ở trên mảnh đất này. Hoa nở nhanh, nhiều hộ dân bán không kịp, để hoa nở rực đồng, tạo nguồn cảm hứng cho du khách chụp hình. Người dân nơi đây rất thoải mái cho khách đi lại dưới ruộng hoa. Chính lý do này mà khi đến với làng hoa bạn cũng sẽ không phải mất một khoản phí nào để có thể vào chụp ảnh với ngàn hoa khoe sắc này, chỉ có một vài vườn cực đẹp thì chủ vườn mới thu tiền nhưng ở mức phí thấp.
Thiếu nữ yêu kiều bên vườn hoa (Ảnh: ivivu)
(Ảnh: VietQ)
Đặc biệt vào dip gần tết vườn hoa rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh từ sáng sớm (Ảnh: Báo hải Phòng)
Hoa được trồng - bán quanh năm, nhưng đẹp và đắt nhất là hoa cho dịp tết. Hoa Đằng Hải ngày nay chỉ còn cúc là chính. Một số loài hoa khác như thược dược, violet cũng được trồng nhưng ít hơn.
Khi đến với Đằng Hải, du khách không chỉ được thưởng ngoạn những luống hoa rực rỡ sắc màu, trải dài tăm tắp mà còn có thể thỏa sức mua sắm các loại hoa tùy thích ở chợ hoa đêm. Có điều bạn sẽ phải đi từ sáng sớm vì chợ họp nửa khuya tới tờ mờ sáng.
(Ảnh: Tiin)
Đi giữa ngàn hoa lung linh dưới ánh đèn vàng thắp sáng trong đêm, bạn còn như lạc bước bồng bềnh trong hương hoa ngào ngạt. Là chợ đầu mối cung cấp hoa tươi cho Hải Phòng và những vùng lân cận, không thiếu những xe tải chở hoa nối đuôi nhau về Đằng Hải từ sáng sớm tinh mơ. Người chọn hoa đồng tiền, người mua hoa tỉ muội, cứ thế các xe hoa cứ đầy lên trông thấy, trắng xen lẫn vàng, đỏ hòa vào màu tím, rất bắt mắt.
Chợ hoa đêm Đằng Hải lung linh trong ánh đèn vàng. (Ảnh: haiphong.gov.vn)
Đường đi đến đây rất dễ dàng, từ Hà Nội bạn theo quốc lộ 5 về Hải Phòng, tới bùng binh BigC Hải Phòng rẽ phải, qua UBND Q.Hải An rẽ phải nữa là tới.
Nếu như có dịp về đất Cảng thăm thú biển, rừng, ăn những món ăn nổi tiếng nơi đây,…thì hãy ghé về Hạ Lũng những ngày giáp Tết, bạn vừa được thư thả ngắm hoa, vừa có được những bức hình tuyệt đẹp. Đến đây nhất định bạn sẽ không quên được cảm giác đắm mình vào "biển" hoa