• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Tết Việt Nam
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ
    • Phong tục tập quán
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Nhìn ra thế giới

Phố đèn đỏ nổi tiếng ở Thái Lan "lao đao như đang hấp hối" vì dịch bệnh

Dân trí Dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến tuyến phố đèn đỏ nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan gặp vô vàn khó khăn và phải hoạt động cầm chừng.
Những ánh đèn rực rỡ ở khu đèn đỏ Patpong nổi tiếng của thủ đô Bangkok, Thái Lan, đang tắt dần. Nhiều quán bar, tụ điểm giải trí ở khu vực này đang hoạt động cầm chừng, trong khi những người hành nghề mại dâm phải tìm hướng đi riêng giữa bối cảnh kinh tế suy thoái do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 từ năm ngoái.
 
 Phố đèn đỏ Patpong đông vui nhộn nhịp thời chưa bị dịch bệnh Covid-19 tràn tới. (Ảnh: News)
Ngày 22/2, Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 Thái Lan (CCSA) đã cho phép mở cửa trở lại các điểm giải trí gồm cả quán bar, quán rượu trừ khu vực Samut Sakhon. Nơi này chỉ được bán đồ uống có cồn tới 23h.
Các địa điểm giải trí ở Silom Soi 2 và Silom Soi 4 dần thu hút được lượng khách hàng nhất định, nhưng khu Patpong - nơi từng là trung tâm cuộc sống về đêm ở Bangkok vẫn vắng lặng như tờ.
"Chúng tôi phải tiết kiệm mọi thứ, sa thải một số nhân viên và các cô gái", một quản lý 64 tuổi làm tại quán bar chuyên phục vụ khách hàng nam giới ở Patpong cho biết.
 
 Đây là một trong những tụ điểm vui chơi giải trí sôi động nhất ở Bangkok về đêm. (Ảnh: Internet)
"Làn sóng dịch bệnh đầu tiên ập tới, mọi người vẫn sống sót vì còn tiền tiết kiệm. Nhưng khi đợt sóng thứ 2 tràn tới, nhiều người không thể vượt qua", người này nói thêm.
Từng làm việc tại đây suốt 36 năm qua nhưng 10 năm trở lại đây, Patpong trở nên "tĩnh lặng" hơn do áp dụng chính sách kiểm soát quán bar từ chính quyền. Như vậy, hàng quán chỉ được mở tới 1h sáng. Nhưng điều này khiến khách nước ngoài không hài lòng.
"Nhiều du khách tới đây theo các chuyến và ở lại không quá một tháng nhưng chi tiêu rất nhiều. Đặc biệt một số khách như khách Nhật Bản thường tiêu ít nhất 10.000 Baht mỗi đêm", ông nói.
 
 Cảnh đìu hiu ảm đạm ở Patpong thời điểm hiện tại. (Ảnh Bangkokpost)
Nhưng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, quán bar nơi ông làm việc đã giảm tới 80% doanh thu. Số tiền thu được chỉ đủ chi trả chi phí cố định và lương cho nhân viên. Người này nhận định phải mất 2-3 năm khu đèn đỏ này mới hồi sinh.
Quản lý một quán hàng khác cho biết, nơi anh làm việc đã lỗ 7 triệu baht kể từ năm ngoái dù chủ nhà giảm giá 50% tiền thuê. Để tồn tại, quán của anh phải giảm giá đồ uống do không còn lượng khách nước ngoài tới nữa.
Bên cạnh hàng quán, nhiều tiếp viên, người hành nghề mại dâm ở Patpong cũng phải tìm hướng đi mới cho mình giữa thời kỳ quá khó khăn.
Một tiếp viên nữ đến từ tỉnh Chachoengsao đã làm việc ở ngành này suốt 10 năm qua, cho biết đã bị thất nghiệp kể từ khi đợt Covid-19 đầu tiên ập tới. Thu nhập của cô từ 10.000 Baht xuống còn 7.000 baht, trong khi tiền thuê nhà đã tốn tới 4.500 baht.
 
 Dịch bệnh khiến nam nhân viên hành nghề mại dâm như Pawan Leewajanakun bị ảnh hưởng nhiều. (Ảnh Bangkokpost)
Vốn là trụ cột duy nhất trong nhà khi bố mẹ đã ngoài 80 tuổi. Trước kia, cô gửi cho gia đình 12.000 bath mỗi tháng, nhưng giờ phải dừng lại.
"Làm nghề này tốn nhiều chi phí lắm. Ngoài tiền thuê nhà, tôi còn phải mua đồ mỹ phẩm, trang điểm, phí đi lại", cô nói
Không có bằng cấp và chẳng nhiều lựa chọn, cô phải tìm tới phố đèn đỏ này kiếm sống. "Tôi từng làm cả việc chân tay rồi. Đừng nói tôi không cố gắng vì chọn làm gái mại dâm. Cực chẳng đã chúng tôi phải làm như vậy", nữ tiếp viên trải lòng.
Dù đã nhận 15.000 bath trợ giúp từ chính phủ, nhưng với cô số tiền này không đủ để trang trải nuôi gia đình. "Khu Patpong như đang hấp hối vậy", cô gái nhận định.
Huy Hoàng
Theo BKPost
Trở về đầu trang
   Phố đèn đỏ Patpong covid-19 Thái Lan
0   Tổng số:

Các tin khác

  • 5 ngọn núi bảy sắc cầu vồng đẹp nhất thế giới
  • Mặt cười chỉ xuất hiện vào mùa thu
  • Ngôi nhà được xây vì chủ ghét hàng xóm
  • Thiên đường du lịch Thái vắng tanh khách trong lễ hội té nước
  • Nơi một ngày người dân đồng loạt truy sát thỏ
  • 9 kỷ lục trong công viên Disney
  • Lạ lùng lều "tình yêu" trên hòn đảo phụ nữ nắm quyền tuyệt đối
  • Cuộc sống kỳ lạ ở bộ tộc thích khỏa thân, đàn ông có thể lấy cả chục vợ
  • Tắm giữa trời âm 30 độ C và ngắm cực quang
  • Myanmar bình yên trong hoài niệm
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Cẩm nang và kinh nghiệm du lịch Hà Giang giữa mùa...

    Nhiều người còn ví von cái không gian của khoảng thời gian này trên mảnh đất Hà Giang là...

    433
  • Du lịch tâm linh tại Việt Nam: những vấn đề lý...

    Việc khai thác các giá trị văn hóa tâm linh để phát triển du lịch đã hình thành nên chuỗi...

    432
  • Le Champ Tú Lệ Resort Hot Spring & Spa – nét diễm...

    Nhìn xuống thung lũng ruộng bậc thang xanh mướt và dòng suối “Nậm Lung” Tú Lệ trong xanh...

    419
  • Pho tượng Phật bí ẩn trong hốc cây hơn 1000 năm...

    Pho tượng Phật bất ngờ được phát hiện nằm trong hốc cây long não hơn 1000 năm tuổi mang...

    409
  • Nhu cầu du lịch Văn hóa Tâm linh của du khách đến...

    Trong phạm vi bài nghiên cứu này, tác giả tập trung làm rõ nhu cầu du lịch văn hóa tâm...

    332

- Trang thông tin du lịch
- Email: contact@didulich.net
 

© 2021 Trang thông tin du lịch