Người ta cứ nói Tết ngày xưa nghèo khó, nhiều bất cập, thiếu trên hụt dưới. Thế nhưng, khi qua được cái thời ấy rồi, lại nhớ đến da diết những kí ức về một thời nghèo khó ấy.
Thời ấy, người ta có thể nghèo, nhưng tình người, niềm vui, sự háo hức lúc nào cũng hừng hực, sục sôi. Tết của những thời ấy, mới đúng là tết thật. Đánh đổi bao nhiêu cũng chưa đủ, để quay lại hít hà chút hương Tết mộc mạc, giản dị thời đã qua.
Vào mùa xuân năm 1989, David Alan Harvey – nhiếp ảnh gia người Mỹ làm việc cho hãng tin ảnh Magnum ghi lại trong một chuyến thăm Việt Nam. Những hình ảnh ông ghi lại được, vào cái thời ấy thường nhật, giản dị, thế nhưng hơn 30 năm sau, khi nhìn lại, chúng lại thành những tấm ảnh quý về một thời gian khó ở Việt Nam
Đường phố Hà Nội ngày giáp Tết.
Người dân cầu nguyện tại một ngôi chùa ở Hà Nội vào dịp Tết Nguyên Đán.
Cảnh tượng “đông như Tết” ở Hà Nội.
Trẻ em trên đường phố Hà Nội ngày Tết.
Em bé trên chiếc xe Peugeot.
Cậu bé bán bóng.
Ngày Tết ở Hà Nội.
Hội rước pháo ở làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) vào ngày Tết.
Cảnh náo nhiệt trong màn thi pháo ở làng Đồng Kỵ.
Một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống, trên tay cầm đĩa hoa quả cúng.
Những tấm ảnh đó có những tuyến phố đông nghịt người, có lễ rước pháo ở làng Bình Đà, có cảnh người dân đi lễ chùa đầu năm,.. Rồi cả những bức ảnh bình dị như em bé ngồi trên chiếc xe cũ, cảnh ông bế cháu đón xuân. Chỉ là những khoảnh khắc rất bình dị, nhưng người ta thấy được cả quá khứ trong đó….