Ngôi chùa làng Ích Vịnh có tên chữ Phúc Long Tự, còn gọi là chùa Đống hay chùa Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Xưa kia, chùa nằm trên phần đất phía tây sông Tô Lịch đoạn từ
Văn Điển đến Lạc Thị là các làng cổ Quỳnh Đô (tổng Cổ Điển) và Vĩnh Ninh (tổng
Vĩnh Hưng Đặng), đều thuộc phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng.
Đến năm 1831, phủ Thường Tín thuộc vào tỉnh Hà Nội mới lập,
năm 1904 cắt về tỉnh Hà Đông. Đầu năm 1946, hai làng Vĩnh Ninh và Quỳnh Đô sáp
nhập thành xã Vĩnh Quỳnh.
Trong kháng chiến chống Pháp, xã Vĩnh Quỳnh nằm trong liên
xã Việt Hưng – Đại Hưng, gồm tới 11 làng. Tháng 7/1956 liên xã này được chia
thành 3 xã, trong đó có xã Đại Hưng. Năm 1968 xã Đại Hưng lại đổi tên là xã
Vĩnh Quỳnh, gồm có 3 thôn: Vĩnh Ninh, Quỳnh Đô và Ích Vịnh.
Ai có dịp ghé thăm chùa Phúc Long, mới thấy giữa lòng Thủ đô
tấp nập vẫn luôn có những không gian yên bình, tĩnh lặng, thư thái và cũng rất
linh thiêng.
Kiến trúc
Tương truyền chùa Ích Vịnh có từ thời Tây Sơn, dáng dấp ngày
nay chủ yếu mang đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Sau lần đại
trùng tu và tôn tạo mới đây, chùa có mặt bằng xây dựng gần như kiểu “nội Công
ngoại Quốc”. Tam quan gồm 3 gian xây 3 tầng 8 mái, cửa chính giữa cao to hơn 2
cửa phụ, tầng trên có gác chuông nhìn về hướng nam hơi chếch ra cái hồ vuông.
Tiền tế gồm 5 gian rộng lớn, kết nối với hậu cung thành hình
chuôi vồ, cả hai đều xây kiểu 2 tầng 8 mái và ở trên tầng 2, mái đao cong vút.
Chùa có đầy đủ các pho tượng Phật bài trí theo hệ thống Bắc
Tông. Những nét thần thái của tượng Phật với nhiều tư thế: đứng, ngồi, niết bàn
được thể hiện một cách sắc nét. Ngoài ra, ở chính điện còn thờ Đức Ông (Đức
Chúa Ông). Theo sách Phật giáo ghi chép lại, Đức Chúa Ông là một doanh nhân thời
Ấn Độ cổ đại, Ngài là người giàu có, mộ đạo bỏ ra một lượng tài sản lớn cung đường
cho Đức Phật và tặng đoàn tới thuyết pháp. Ngài được xem là thí chủ rộng rãi nhất
từ trước đến nay. Không chỉ vậy, Đức Ông còn là người nổi tiếng với tấm lòng quảng
đại, từ bi bác ái chuyên giúp đỡ người nghèo khổ, cô nhi, quả phụ,…
Một nét độc đáo ở chùa có 18 vị La Hán được tạc trên những
cánh cửa gỗ, thể hiện sự cầu kỳ, tỉ mỉ, khéo léo, sáng tạo của những nghệ nhân
điêu khắc gỗ. Mỗi vị một vẻ tạo nên những nét đặc sắc của ngôi chùa.
Trong chính điện còn có: Bát Bộ Kim Cương là những vị hộ
pháp, là những vị Bồ Tát có công bảo vệ Phật. Có Đức Thánh Hiền, Tượng thần
khuyến thiện (tục gọi ông Thiện), Tượng thần trừng ác….
Sân sau cũng rất rộng, bên tả là vườn tháp mộ và cây cảnh,
bên hữu có dãy nhà thờ Tổ và nhà thờ Mẫu. Gian thờ Mẫu nằm phía bên phải chính
điện với hệ thống tượng khá đầy đủ, không gian thờ Mẫu uy nghiêm và linh
thiêng.
Đối diện cổng chùa có hồ, trên hồ có một thủy đình nhỏ hình
tứ giác với 4 cột tròn, bên trong đặt pho tượng Bồ tát Quan Âm.
Mặc dù chùa đã được chỉnh trang, xây sửa nhưng chùa hiện nay
mang những nét kiến trúc thuần Việt. Các hình hoa văn đắp nổi trên những cuốn
thư, ấn chương, thư họa sắc sảo mà tinh tế.
Bên cạnh đó là kiến trúc gỗ cũng được tọa tác, điêu khắc
công phu, tạo nên sự trầm mặc cho không gian linh thiêng của ngôi chùa.
Những nét nghệ thuật đặc sắc thể hiện không chỉ ở kiến trúc
gỗ hay đắp nổi linh vật mà khi bước vào chính điện Tam bảo, hệ thống tượng thờ
cũng để lại nhiều ấn tượng cho khách tham quan.
Chùa được đại trùng tu và tôn tạo, năm Canh Dần (2010) đã từng
dát vàng tượng Phật. Ngày 1 tháng 2 năm Ất Mùi (20/3/2015) lại tổ chức Đại lễ
dát vàng tượng Bồ tát Quan Âm.
Giá trị văn hóa
Ngày 9/1/1990, Bộ Văn hóa và Thông tin đã xếp hạng chùa Ích
Vịnh là Di tích kiến trúc – nghệ thuật quốc gia.
Với cuộc sống hiện đại, xóm làng ngày nay cũng thay da đổi
thịt nhưng cùng với những di tích lịch sử của làng như đình, chùa, đền, miếu…
đó vẫn luôn là những nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, nơi
chứng kiến những bước thăng trầm và sự phát triển của mỗi mảnh đất, con người
qua bao thế hệ. Và ngôi chùa Phúc Long từ lâu đã trở thành một phần không thể
thiếu trong tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo của các Phật tử, của người nhân dân
Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì và du khách thập phương.
Nguồn: Chốn thiêng