Ngay cả vua sư tử hùng mạnh cũng cần có đồng đội thì mới có thể bảo toàn mạng sống ngoài thiên nhiên.
Sư tử luôn được coi là vua của muôn loài, mặc dù có sức mạnh và thể hình
vượt trội, nhưng đôi khi, vua cũng cần phải nhờ tới sự trợ giúp từ bạn
bè thì mới bảo toàn mạng sống ngoài thiên nhiên được. Điều này cũng đã
được chứng minh rõ qua một đoạn video từ trang BBC Earth vừa đăng tải
mới đây.
Bị hơn 20 con linh cẩu cắn xé, "vua sử tử" may mắn thoát chết nhờ có người thân tới hộ giá (Việt hóa bởi Dink)
Trong video, người xem đã được chiêm ngưỡng một trận chiến nghẹt thở
giữa 1 con sư tử có tên "Red" với hơn 20 con linh cẩun. Do không để ý
nên Red đã đi vào địa phận của linh cẩu và bị chúng bao vây.
Mặc
dù tương quan lực lượng là vô cùng chênh lệch, nhưng chú sư tử vẫn cố
gắng bám trụ và khiến lũ linh cẩu vẫn còn đôi chút chần chừ. Tuy nhiên
sau một thời gian quần thảo, Red đã kiệt sức dần, nó bắt đầu bị lép vế
so với bầy linh cẩu chỉ chờ đợi để cắn trộm từ phía sau.
Nguyên nhân của cuộc đụng độ này là gì? Theo như trang National
Geographic cho biết, sư tử và linh cẩu là 2 loài thường chia sẻ chung
lãnh thổ, vì vậy chúng rất hay cạnh tranh với nhau về nguồn thức ăn cùng
một số nguồn tài nguyên khác. Sư tử có thể hình to hơn và khỏe hơn
trông thấy, nhưng sức mạnh của linh cẩu lại nằm ở số lượng, chúng thường
kéo thay cả bầy để áp đảo và kết liễu những con sư tử đơn độc.
"May quá có ông tới cứu tôi"
Quay trở lại với màn đụng độ của Red với bầy linh cẩu. Đến những giây
cuối, tưởng như Red sẽ bị hạ gục nhưng đúng lúc đó, một người anh em sư
tử khác có tên "Tatu" đã đi qua. và hỗ trợ cho Red. Tương quan lực
lượng lúc này đã khác hẳn, và buộc lũ linh cẩu phải rút lui về bụi rậm
một cách nhanh chóng.
Nguồn Genk