Trở lại Bali chỉ sau đúng một năm mà mình thấy một Bali thay đổi khác lạ so với năm trước. Đầu tiên là màu đỏ rực rỡ của hoa phượng trong mùa đông xứ bắc hay mùa mưa phương nam. Lạ lùng cũng ngày này năm ngoái thì không thấy hoa phượng rực cháy như năm nay. Xung quanh khách sạn đã đỏ thắm màu hoa, nhưng khi đến đền #Uluwatu thì mình ngạc nhiên sửng sốt khi thấy cả một rừng phượng đỏ rực rỡ tô điểm cho ngôi đền bên những vách đá hùng vĩ.
        
        	        
        
            
Vào trong đền, gặp một sự cố nho nhỏ là bọn mình bị lũ 
khỉ giật kính mát đang đeo trên mắt và bỏ chạy. May 
mà có một anh hướng dẫn viên cứu nguy, ném trái 
cây cho khỉ, nó vồ trái cây và trả lại kính. 
Sự cố làm mình thấy vui nhiều hơn bực mình, nhưng cô 
bạn cùng đi thì lo sợ và buồn bực đến mức không còn 
hứng thú đi chơi tiếp. Lũ khỉ ở đây rất đông và rất 
bạo dạn, nên cẩn trọng với kính, điện thoại, máy ảnh, túi 
xách.
Bali mùa hoa phượng
 
Rừng hoa phượng ở Uluwatu Temple
 
Rực rỡ sắc màu phượng vĩ ở Uluwatu
 
Đền Uluwatu là một trong những ngôi đền Hindu cổ xưa nhất ở Bali, 
nằm trên một vách núi gồ ghề và hùng vĩ bên 
bờ biển, là điểm ngắm mặt trời lặn trên biển tuyệt đẹp. Đền Uluwatu 
được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 để bảo vệ Bali khỏi những linh hồn của 
quỷ dữ.
Hùng vĩ vách đá Uluwatu
 
Bãi biển Pandawa với những vách đá hoành 
tráng
 
Điệu múa Bali trong công viên văn hóa
 
Công viên văn hóa đang xây dựng
 
Tanah Lot Temple
 
Đền #TanahLot nổi tiếng được xây dựng trên đỉnh của một hòn 
đảo, bao quanh là biển khơi sóng vỗ với khung cảnh tuyệt đẹp. 
Chiều đến, thủy triều xuống cạn, người ta có thể đi qua biển đến tận 
đền, nhận ban phước, cài hoa, dán vài hạt gạo lên 
trán, vẩy nước thánh lên tóc. Lần này hơi 
vội nên mình chỉ ngắm và chụp ảnh từ phía vách 
đá đối diện.
Vách đá ở Tanah Lot
 
Tanah Lot
 
Bên ngôi đền nổi tiếng Tanah Lot
 
Cặp đôi trăng mật ở Grand Whiz
 
Điệu đà với thời trang áo dài bên bãi 
biển
 
Khách sạn Grand Whiz
 
Xung quanh khách sạn
 
Enjoy swiming pool
 
Đặc sản cơm sườn nướng
 
Đặc sản Bali, cơm thịt nướng và hải sản
 
Đến Bali, mình vẫn đặt khách sạn #GrandWhiz ở Nusa Dua, khách 
sạn giá mềm mà rất tuyệt. Thích nhất là hồ bơi đẹp 
mê li trong sân vườn đầy hoa lá cỏ cây và bãi 
biển ngay bên cạnh. Lần này bay đến Bali bằng chuyến bay quốc tế 
từ Kuala Lumpur, sảnh quốc tế to đẹp lộng lẫy hơn hẳn sảnh nội địa đến lần trước 
khi bay từ Jakarta. Sân bay Ngurah Rai (Denpasar) của Bali nằm trong top 
7 sân bay tốt nhất thế giới và hẳn là sân bay tốt 
nhất Indonesia. Dịch vụ sân bay cũng rất ổn. Có thể book taxi từ 
sân bay về khách sạn ngay trong sảnh đến với mấy cty du lịch (kêu 
giá 250K nhưng sau đàm phán chỉ còn 150K). Tuy nhiên 
nếu bạn có cài Grab Taxi thì nên gọi ngay, giá 
chỉ khoảng 60K. Thuê xe cả ngày đi khắp đảo chỉ có 500K. 
Hành trình một ngày của bọn mình bao gồm đền Uluwatu, 
bãi biển Pandawa, công viên văn hóa Bali và 
đền Tanah Lot. Bali cũng đang phải đối mặt với nạn kẹt xe như Jakarta. Từ Nusa 
Dua đến đền Tanah Lot mà chạy xe mất 3h, vì vậy bọn mình 
vào đền chỉ vội vã trong 15’ để còn quay lại sân 
bay cho kịp chuyến bay 10h đêm. Tạm biệt Bali mà không chắc 
có ngày trở lại (lần 4).
 
Nguồn : fb Hoài Vân