Bộ sưu tập sách Dostoievski của một người chơi sách ở Hà Nội.
Bạn đọc ưa thích, tìm đến
sách cũ với nhiều lý do. Đối
với một số bạn sinh viên, sách cũ có mức giá khá rẻ, có nhiều tài liệu
không còn xuất bản, khá khó kiếm thì vẫn có thể tìm thấy ở các tiệm sách
cũ. Hay dân kỹ thuật muốn tìm những cuốn sách “độc” là công trình
nghiên cứu, khảo cứu của các học giả xưa vẫn còn nguyên giá trị, làm quy
chuẩn so sánh cho người học, người nghiên cứu hiện nay. Những người
hoài cổ đến với sách cũ là để sống lại cùng những hồi ức về một thời thơ
ấu. Cũng có những người bỏ rất nhiều tâm sức để tìm kiếm những cuốn
sách cũ chỉ vì thích sách, thích đọc, muốn gìn giữ những cuốn sách cổ
như đang cố gắng lưu giữ những giá trị văn hóa xưa cũ, quý báu mà ông
cha để lại.
Đến với các hội sách mới được hết sự sôi động của thị trường sách Việt
Nam. Và thật đáng mừng khi đến với các hội chợ sách cũ cũng sẽ bắt gặp
những hình ảnh sôi động ấy. Trong số không ít bạn trẻ chuộng đọc trên
mạng, lướt facebook hay sách truyện "mì ăn liền"..., vẫn có nhiều bạn
trẻ quan tâm đến những tác phẩm Việt Nam xưa mà bây giờ chẳng còn được
tái bản, vẫn có nhiều bạn sinh viên quan tâm tới tài liệu chuyên ngành
để tự học hỏi, trau dồi kiến thức.
Sách cũ thể loại nào cũng có: từ truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài cho
đến tiểu thuyết, từ sách thiếu nhi cho tới sách chuyên ngành, từ sách
của các tác giả Việt Nam cho tới sách ngoại văn. Theo những người mê
sách cũ, những bản dịch cũ được thực hiện bởi những dịch giả chuyên
nghiệp, lối văn phong lạ lẫm cuốn hút. Những người dịch trước thường là
các nhà văn, nhà thơ… nên câu chữ không bị bó hẹp trong tư duy lối mòn,
cũng vì thế mà giàu cảm xúc hơn. Sách càng cũ càng có giá trị bởi từng
được thực hiện bởi những dịch giả danh tiếng.
Thước đó giá trị của một cuốn sách cũ nằm ở nhiều yếu tố, có thể là
những dịch giả danh tiếng, những đầu sách phát hành đời đầu, đôi khi
không chỉ có những quyển sách xưa cũ, mà đó còn phải là những quyển sách
độc, thậm chí còn là “độc bản”, hay có khi chỉ là một giấy bìa cũ kỹ
hoặc ít trang nhật báo trước năm 1975…
Đối với những người lần đầu đến với sách cũ, sẽ thấy những cuốn sách đa
phần đều khá lạ tai, không có nhiều cái tên quen thuộc, nên phải là
người am hiểu về sách, hoặc tỉ mẩn lật từng trang để đọc sơ mới biết
được cuốn nào hay, cuốn nào dở, cuốn nào phù hợp với mình. Và muốn tìm
được “vàng” giữa rừng sách này, phải khổ công “đãi” thì mới có thể tìm
được.
Việc thời gian gần đây nhiều hội chợ sách cũ được mở không chỉ giúp thỏa
mãn niềm đam mê của người yêu sách mà còn khơi dậy trong các bạn đọc
trẻ ý thức quý trọng những giá trị văn hóa của những giai đoạn lịch sử
đã đi qua. Những quyển sách cũ, nhàu nát tưởng như chỉ bằng tiền vài cân
giấy vụn nhưng việc tìm kiếm và lưu giữ sách cũ nó không chỉ là một thú
vui mà đó còn là cách gìn giữ kiến thức một cách rất thiêng liêng.
Qua năm tháng, sức hút của sách cũ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác như một nét đẹp hiếm có của văn hóa đọc. Cũng chính vì thế, dù xu
hướng đọc có phát triển đến đâu thì những cuốn sách cũ vẫn luôn có một
chỗ đứng nhất định trong lòng độc giả!
Theo dangcongsan.vn